Thanh Xuân

[GÓC HỎI HAN]
Edit: Địa chỉ là 84 QUAN NHÂN nhé! Có biển khá to ạ.
Đây là suất xôi 25k ở chỗ mình. Mình rất ít khi ăn xôi nên muốn hỏi những bạn thích và hay ăn xôi thì hộp xôi này giá 25k là đắt, rẻ hay phù hợp ạ? Bản thân mình thì thấy đắt ạ. Nhưng do không ăn nhiều nên không biết giá cả các chỗ khác ra sao.
Ảnh là hộp xôi còn nguyên, mình chưa ăn chút nào. Có mấy miếng xúc xích và một nhúm ruốc, vài lát su hào muốn, 1 ít nước sốt. Xôi còn có tóc. Mình phải bảo cô nhặt cái tóc ra hộ cháu =((((
Cái gì cũng bảo toàn nhà cô làm nên ngon lắm. Cháu cứ ăn thử đi ngon thì lần sau ăn tiếp.
Thấy các bạn cmt rần rần thì quay lại cái *** ấy. Vị thì chẳng có gì đặc biệt .
Chán. Đêm đói nên phảo chịu.
Edit: mình đang đi làm, tối về nhất định sẽ ra nhìn địa chỉ cụ thể để cho các bạn còn tránh. Nói chung đây là quán ở Quan Nhân - Thanh Xuân chỗ mình. Mình ở ngõ 110 thì quán đấy ở 9 mấy mình cũng k chắc. Tối mình sẽ qua lấy địa chỉ nhé!
Địa chỉ: 84 Quan Nhân. Mình vừa về và ra xem luôn. Quán vắng như chùa bà Đanh xem tiếp
[Góc hỏi han] Mn cho mình hỏi khu vực Thanh Xuân gần ĐH Hà Nội có quán phở nào ngon ngon k ạ? Tự dưng chán cơm thèm phở xem tiếp
Lớp em chuẩn bị đi liên hoan mà không biết chỗ buffet nào tầm 150k/ng mà ngon và gần khu vực Thanh Xuân không ạ?
Mọi người cho em xin ý kiến với
-Ảnh chống trôi xem tiếp

Các bác cho e xin ít địa chỉ Bún đậu mắm tôm mà theo các bác cảm nhận là ở kv Thanh Xuân vs ạ. E cực nghiện bún đậu mắm tôm vs e làm ở khu thanh xuân mà chả biết quán nào ở khu thanh xuân cả.
Mong ad duyệt bài hộ e. Để cho mng còn cmt. Trưa mai e còn đi ăn. Chứ e vã lắm rồi xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Anh chị em cho tôi xin một vài địa điểm ăn uống quanh khu Nguyễn Trãi - Thanh Xuân chỉ giúp t với. Tất cả các món ạ. Mình cảm ơn xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Chào cả nhà!
Em là đứa cuồng ăn bánh tráng, từ trộn, cuộn, nướng em đều chết mê và có thể ăn hàng ngày...em học bên Thanh Xuân khi cơn thèm bánh tráng xuất hiện toàn phải mò lên Nguyễn Siêu, hôm nào ngại đi thì mua ở bánh tráng bơ Thu Hương (Tây Sơn) hoặc Đê La Thành nhưng thực sự là em ăn vẫn chưa sướng mồm lắm.
Hôm qua được bạn cho đi giác ngộ một hàng ở KĐT Văn Quán, Hà Đông mà cảm thấy như đang ngồi giữa lòng Sài Gòn ăn bánh tráng trộn vậy. Sở dĩ em nói vậy vì quán chỉ là 1 chiếc xe đẩy cài thêm chồng ghế nhựa, ngồi vỉa hè, may có mấy tán cây rộng không thì xác định "đầu đội trời chân đạp đất" vừa ăn vừa lau mồ hôi Chị bán hàng là người miền Nam, nhỏ nhắn, dịu dàng lắm. Xe đẩy nhỏ mà bán đủ món, em để ý ngoài đồ ăn vặt còn bán kèm thêm xôi.
Vào vấn đề chính là bánh tráng ạ.
-Bánh tráng trộn 20-25k gì đấy đĩa đầy đặn, có 2 trứng cút chiên, bò khô, khô bò đen miền Nam cực nhiều. Chị trộn khéo lắm, không bị nát đâu, mình ghét nhất là ăn bánh tráng cứ dính vào nhau. Lúc bê đĩa ra bánh vẫn còn tơi, ăn hơi cứng nhưng ăn 2-3 miếng là bắt đầu vừa, ăn ko nhanh có khi lại bị bết
- Bánh tráng nướng có 2 loại thường và đặc biệt là 10k và 25k. E ăn loại đặc biệt, kia là ảnh bánh cắt đôi ra đấy ạ. Cảm giác đẫy mồm lắm, trứng chín vừa đủ để kết dính nhân, không bị rơi. Chị cắt 1 cái xúc xích cho vào và rắc nhiều khô bò. Nói chung với em bánh tráng nướng là phải đầy đặn ăn mới phê.
- Bánh tráng cuộn sốt me. Em ăn cũng như hàng khác, được cái bánh không bị dính và cũng đầy đặn luôn Cái gì ở đây ăn cũng có cảm giác rất đáng tiền ấy ))
- Trứng cút nướng cũng ngon, cảm giác cho hẳn 1 miếng vào mồm xong gắp thêm ít xoài, rau răm ăn phê vch
- Nộm khô bò ăn cũng tạm, tại em ăn quen nộm Bố già rồi nên ăn ở đâu cũng như nhau được cái đầy đặn ) nhiều bò khô với khô bò đen lắm, xoài cũng nhiềuuu
- Quán còn có thêm món bò nướng lá lốt, món này thấy bảo đặc sản miền Nam ngon lắm nhưng mấy anh CA đang làm ác, bò nướng lâu nên chị ấy không làm
Nói chung menu ăn vặt có tổng 7 món thì 2 đứa ăn hết 5 món. Nhấc mông 110k no căng
TỔNG KẾT:
Điểm cộng: Các món đều đầy đặn, được trình bày đẹp, mồm ăn ngon và mắt cũng được ngắm no, chị bán hàng dịu dàng nói chung em thích ăn ở đây hơn NS, TS và Đê La Thành.
Điểm trừ: Quán hơi khó tìm nếu không chú ý. Không bán kèm nước và mùa hè nắng nóng thì tốt nhất là mua về ăn, nóng quá ngồi ăn mất cả ngon
Đường đến quán: Cả nhà đi từ Trần Phú rẽ phải vào Nguyễn Khuyến. Cứ đi dọc theo đường đó sẽ đến KĐT Văn Quán, để ý chỗ vỉa hè to ngay mặt đường ạ. Ngay gần sân Tennis, đối diện chợ Xanh Văn Quán (quán cà phê Trắng). Chị ấy treo biển bán xôi ở gốc cây, còn xe đẩy sẽ dán chữ bánh tráng Sài Gòn!!!
Chị bán từ 11h - 22h nha!
[Góc cho hội mê BTT: nếu để ăn đã nhất thì nên mua BTT chú Viên ạ. Chú ở trong SG nhưng HN nhiều người nhập về bán lắm. Nước sốt từ khô bò cực đỉnh. Mua về vắt thêm ít quất rồi đổ nửa gói sốt thôi. Trộn 1 tí là nó mềm ra. Nếu vẫn thấy nhạt thì đổ tiếp. À để đảm bảo thì túi nước sốt nên đun lại rồi để nguội ạ. Đấy ai tiện thì cứ BTT chú Viên mà xơi, ngon nhất quả đất luôn ạ!]
Kính hội! xem tiếp
CHAM Coffee 63 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân , đồ uống ngon ( đậm ) , view đẹp , thảm hơi hôi chút , nhân viên bình thường , giá dao động (25-45k) quán 3 tầng . ( sữa tươi nóng không ngon lắm ) bổ sung : tầng 3 hơi nhiều chuột bạn ở dưới nói vậy xem tiếp
Địa điểm làm việc tại: Tầng 5, tòa 21T1 - Hapulico - 83 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân - Hà Nội.
Hình thức nộp hồ sơ: Công ty TNHH VNTRIP OTA
Website: www.vntrip.vn
Fanpage: /vntrip/
trip.vn
Phone: 0835.286.268 (gặp Thảo). xem tiếp
Mng cho e hỏi chỗ bán chè sầu ở Thanh Xuân ăn ngon ko ạ :(( e cảm ơn ạ hic
xem tiếp
Địa chỉ: Ngõ 469 Nguyễn Trãi (đối diện bách hoá Thanh Xuân/ phố Nguyễn Quý Đức) đi thẳng hết ngõ rẽ trái. Các bạn đi thêm 10m là thấy quán xem tiếp
"Góc kiểm chứng"
Sữa chua đậu đỏ Bác Chung. 32 ngõ 64 Kim Giang, quận Thanh Xuân.
1 cốc trông ít vầy thôi chư ăn là no nài. cho 1 thứ đồ ăn tốt cho sức khỏe. Về độ ngon mình đánh giá 3/5. Nói chung là ăn cho biết thôi chư k có j đặc sắc lắm nà. xem tiếp

Các cô các bác cho em xin địa chỉ cánh gà nướng, chân gà nướng ổn ở khu vực Thanh Xuân với ạ, Thanh Xuân Bắc thì càng tốt ạ
Em cảm ơn! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người có biết chỗ nào ở Hà Nội bán lòng gà trứng non cháy tỏi với cả phá lấu ngon ngon không ạ? Trong khu vực quận Thanh Xuân càng tốt.
Thấy mấu page ăn uống trong Sài Gòn review nhiều thèm gần chết mà chả biết đi ăn chỗ nào
Cảm ơn trước ạ! xem tiếp
Em đang tìm kiếm 1 quán cà phê phong cách vintage 1 xíu, có sẵn sân khấu, âm thanh, ánh sáng; màn chiếu, không gian ấm cúng để tổ chức farewell party cho khoảng 30-40 người. Quanh khu vực Thanh Xuân thì càng tốt.
Anh chị em có recommend nào có thể cmt giúp em được không ạ? Em xin chân thành cảm ơn ạ xem tiếp
[góc hỏi han]
Mọi người cho em xin địa chỉ vài quán ăn ngon cho nhóm 4 người ở khu vực quận Thanh Xuân hoặc Đống Đa với ạ xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Các cậu có thể nổ cho mình xin địa chỉ ĂN - UỐNG ngon , ưng ở khu vực Thanh Xuân chủ yếu ở khu Nguyễn Trãi, Khương Trung và Thượng Đình được k ạ Cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Thôi, anh tào lại gõ cửa. Cầu địa chỉ ngon khu vực Thanh Xuân xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cho e hỏi có ai biết hàng ốc nào khu Cầu Giấy hay Thanh Xuân mà rẻ ngon ko ạ. Hàng nào có cả trứng của, ốc xào các thứ ấy ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Có bạn nào ở khu vực Hà Đông hoặc Thanh Xuân có thể gợi ý cho mình một số địa chỉ ăn pizza ngon với mức giá trung bình được không ạ.
Ở chỗ mình có Pizza Hut đoạn Mê Linh Plaza nhưng ăn nhiều quá chán rồi )
Còn ở Royal có Cowboy ăn cũng được cơ mà mắc quá )
Trừ 2 chỗ ở trên ra nếu bạn nào có địa chỉ khác thì mách nước cho mình với ạ
Mình xin cảm ơn xem tiếp
<GÓC HỎI HAN>
Mọi người cho em hỏi ở khu vực Hà Đông - Thanh Xuân có chỗ nào bán bánh tiêu không ạ? em cảm ơn ạ xem tiếp
[ Góc hỏi han ] - Gấp Gấp !!!
Tình hình tối nay mình có kèo tất niên. Lúc đầu ae định đặt ở 1 nhà hàng nhưng mà bh đã hết slot .
Mọi người cho mình xin địa chỉ quán nào ở Khu vực Thanh Xuân - Hà Đông ăn nhậu ngon được ko ạ . Lạnh thế này chắc ăn lẩu
Bọn mình có khoảng 12 - 15 người.
Thank ! xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Có ai biết quán nướng nào ngon ngon ở quanh khu vực Thanh Xuân không ạ chỉ cho mình với. Sạch sẽ với giá hợp lí chút
xem tiếp
Hủ tiếu cua
Địa điểm: Thanh Xuân - Hủ Tiếu Mỹ Tho
Địa chỉ: 62 Tôn Thất Thiệp, Quận 1, Hồ Chí Minh
Nước dùng cua ngọt thanh, không phải của bột ngọt đâu. Sợi hủ tiếu dai và mềm chứ không bở bở như hủ tiếu ở mấy chỗ khác mình ăn. Mình không thích ăn cọng hủ tiếu cũng phải khen ngon mà. Về cua thì đúng chất hủ tiếu cua luôn, toàn cua thôi (không có chả hay huyết như mấy chỗ bánh canh khác đâu). Thịt cua chắc và ngọt, toàn được gỡ từ càng cua thôi đó chứ không phải thịt cua dăm. Nói chung là khá nhiều xem tiếp
[Góc hỏi han] A/c/e cho mình hỏi quanh khu vực Nguyễn Trãi - Thanh Xuân có quán nướng buffe nào ngon ngon không ạ mình cám ợn xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Sau gần chục năm chưa đc awn bát cháo lòng nào thì sau khi thấy bạn nào review là phải đi ăn ngay lại còn gần nhà. Dồi ngon, cật ngon, nhưng bát bé thế này thì mình thấy 25k thì hơi xót ví một chút.
Khi nào rich thì sẽ quay lại ạ
84 Chiến Thắng Hà Đông
À tiện thể ace cho mình xin địa chỉ ăn cháo lòng ngon mà rẻ khu vực Thanh Xuân -Hà Đông với ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Xuân Đông
Các bạn cho mình hỏi quanh khu vực Thanh Xuân và Hà Đông có địa chỉ nào bán Bánh Tráng Trộn ngon ngon các bạn chỉ giúp mình địa chỉ và thời gian bán với ạ.Mình xin cảm ơn. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các mẹ cho e hỏi khu vực Hà đông, Thanh Xuân có quán cháo sườn nào ngon k ạ
xem tiếp
[Góc hỏi han]
#thanhxuan
Chào cả nhà, mọi người cho mình hỏi địa chỉ quán ăn dimsum ngon, giá hợp lý, gần với khu vực Thanh Xuân thì càng tốt. Trước mình đã ăn ở Minh Ký nhưng không gian quán hơi chật, không thực sự thoải mái.
Cảm ơn cả nhà nhiều! xem tiếp
( Review góc khen ): Anh em nào ở khu Ngã Tư Sở - Thanh Xuân thì ghé qua ăn thử món bún chả này nha Địa chỉ rất dễ tìm ngay đầu Ngõ luôn ạ ... Số 3 , Ngõ 73 Đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân ... Chị chủ quán người thấp bé cắt tóc ngắn kiểu đầu như cô Mỹ Linh hay ngồi ngay bên ngoài cửa nướng chả luôn ạ các bạn đặt chân đến đầu ngõ 73 Đường Nguyễn Trãi là nhận ra ngay ạ Giá 1 xuất bún chả chỉ 25k , giá cả hợp lý , ăn vừa miệng , chả nướng không bị cháy ,nước chấm ngon , rau sống tươi mà sạch sẽ ạ Đặc biệt điểm cộng ở đây là Trà Đá ngon mà uống free luôn ạ Quán mở từ 6h sáng đến 1h chiều ạ xem tiếp
< Góc Nhờ Vả >
Ai hỏi lẽ sống của em là gì thì em xin trả lời luôn là Chân Gà ạ ! Cần lắm 1 địa chỉ ăn Chân Gà ngon ở Hà Đông khu vực Thanh Xuân thì càng tốt. Các bác biết chỗ nào ngon mách em với!!
Em cảm ơn ạ !!! xem tiếp
BÚN CÁ TRỘN NGON- KV THANH XUÂN
Hôm trước em đọc được bài review bún cá ngon bên Ngụy Như Kon Tum, mừng quá vì mãi thì cũng thấy Thanh Xuân đc lên sóng. Trưa hôm sau em đi thẩm ngay. Em gọi 1 bún cá trộn còn bạn em gọi 1 xôi ruốc cá vì nghe khá lạ tai. Cảm nhận của em như sau:
Điểm cộng:
- QUÁN CÓ ĐIỀU HÒA, VỐI ĐÁ MIỄN PHÍTUYỆT VỜI!
- Phục vụ thân thiện, lịch sự. Không gian tuy không sang nhưng sạch sẽ gọn gàng.
- Bát đầy đặn, nhiều cá, đủ chất và lượng cho 1 bữa trưa. Cá chiên thì thơm, ko bị tanh, không độn bột, còn cá xào mềm thì cũng rất ngọt thịt. Rau thì có rau cải và rau giút không có gì đặc biệt. Hành phi xịn nhìn thấy cả tép hành.
- Nước trộn là nước pha chua ngọt, có mùi thơm của xì dầu nữa, rất vừa miệng.
- Món xôi nghe bạn nói là hạt xôi mềm dẻo, ruốc cá vừa miệng, không tanh và không có xương răm, họ cho thêm cả cá xào mềm như trong bát của em nữa.
Điểm trừ:
- Quán dù nằm ở đầu ngõ nhưng nếu đi qua không để ý kĩ thì sẽ không thấy vì đầu ngõ treo biển bé xíu à.
- Đúng như review của bạn kia, quán phục vụ hơi chậm, có lẽ do hơi ít người làm với cả lúc em đến là giờ ăn trưa, quán chật kín 2 tầng toàn dân văn phòng.
Tổng kết: 30k bún trộn+20k xôi  8/10đ. Chắc chắn sẽ quay lại ăn thử bún chan hoặc gọi quán ship nếu ăn bún trộn hoặc xôi.
P/s: Địa chỉ quán: Số 5 ngõ 28 Ngụy Như Kon Tum (phía gần về Khuất Duy Tiến.) xem tiếp
[Góc ăn tạm]
- 60 Lê Văn Thiêm - Thanh Xuân
Hôm nay mình có đi ăn cơm niêu ở KomBo, mình gọi một cơm gà nướng sốt teriyaki và một cơm thịt sốt BBQ đều 1 mặt cháy , 1 đĩa salad Nga , và 2 nước, nhìn niêu cơm thì đầy đặn, thịt cũng khá nhiều nhưng mình cảm giác cơm và thịt cả 2 niêu đều hơi khô , gia vị ướp nhạt . Mình thì thích ăn nhiều sốt nên có gọi thêm một bát sốt rưới thêm vào cơm nhưng cũng k thấy khá hơn. salad đĩa đầy nhưng sốt nhạt , lần đầu tiên mình đi ăn mà bỏ hơn nửa đĩa salad như vậy . Được cái giá phải chăng, so với các quán cơm niêu khác thì giá có mềm hơn, đĩa salad có 25k thôi ý, m gọi 1 sữa đậu và 1 nc ép ổi dâu , mỗi cốc 15k , mình thấy cũng hợp lý. Quán sạch sẽ thoáng mát, có nhiều điều hoà nhưng ko thấy mát mấy phục vụ nhanh lẹ nhiệt tình . Phù hợp vs mấy bác công sở khu vực lân cận đó , lại còn gần cả làng sinh viên Hacinco , đối diện quán có cái rạp phim Beta , ăn cơm xong sang xem Xác ướp là hợp lý rồi xem tiếp
Bánh tráng nướng - cổng ĐH xã hội nhân văn - nguyễn trãi.
Dành cho những ng dễ tính và nghiện món này ở khu vực Thanh Xuân . 15k/cái
GÓC sung: 2 ngày hôm nay vào buổi chiều mình đi qua khu vực này thì ko thấy cô ấy đâu. Lại thấy 1 chú khác bán xe như này. Hỏi chú ấy thì chú bảo ko đứng cố định. Đi 1 mạch từ Hà Đông lên Thuỷ Lợi. Cho nên việc gặp hàng này là Hên Xui các bạn ạ hic hic xem tiếp
[góc hỏi han]
500 ace trong group cho em xin địa chỉ có bán bánh đa trộn buổi tối tầm 7-8h quanh khu Thanh Xuân và Láng Hạ với ạ thèm vật vã mà toàn quán xa quá xa
P/s : Trước em có ăn ở quán Hoa béo chỗ Ô chợ dừa nhưng ăn vào buổi trưa thôi ạ, không biết có bán tối không mọi người nhỉ?
Em cảm ưn ạ xem tiếp
các bác cho e xin ít địa chỉ ăn vặt khu vực Hà Đông - Thanh Xuân với ạ xem tiếp
[Góc khen dạo trà sữa]
Dành cho các thanh niên khu Nguyễn Trãi - Thanh Xuân
Mugong Tea Nguyễn Trãi đối diện đại học Hà Nội, mới mở gần nhà, uống từ hôm khai trương mua 2 tặng 1 đến giờ uống thêm mấy chục cốc rồi mà mới rảnh viết review.
Không gian: tầng 1 ấn tượng nhất là lần nào vào cũng thơm mùi trà decor thì khá đơn giản, nhỏ, chủ yếu toàn người take away ngồi chờ. Tầng 2 thì xanh chỗ nào cũng cây với cây, thích nhất giá sách toàn sách hay, mình thì toàn chọn mấy quyển ngôn tình đọc À có quả ban công ngồi nhìn xuống đường nhìn dòng xe đi lại phiêu phết, mỗi tội ngồi đấy thì ồn
Đồ uống: kết ngay từ ngụm đầu tiên bạn mình thì kêu hơi ngậy nhưng với mình thì là vừa. Kết nhất machiato (ko biết viết đúng ko ) kem mặn với hồng trà hoặc ô long.
Trà sữa trái cây cũng ngon, vị không bị giả
Giá: quá mềm so với dingtea, toco, chago, xingcha, bobapop. Nhưng mà vì thế nên mình đóng họ cho hãng này hơi bị nhiều
Nhân viên: cực ưng nhân viên ở đây luôn, đây cũng là lí do chính mình sẽ còn uống hãng này nhiều. Hôm ý mình đi qua nên mua 2 cốc size M về nhà uống với ck, về đến nhà thì mình phát hiện 1 cốc bị hở nắp, đổ ra túi, mình inbox vào fanpage chỉ định bảo các bạn ý lần sau dập nắp cẩn thận hơn thui, vậy mà các bạn ý cứ xin lỗi đi xin lỗi lại vì máy đóng cốc hôm ý bị hỏng và xin địa chỉ để ship bù cốc khác cho mình mình đã ok ko vấn đề gì rồi mà các bạn ý nhất định xin địa chỉ để ship cho mình. Yêu tập 1. Lúc các bạn ý ship đến thì mình khá bất ngờ vì mình nhận được cốc size L topping đầy đặn (trong khi mình mua cốc size M), yêu tập 2 luôn không phải vì mình thích nhiều mà vì các bạn ý quá nhiệt tình và chu đáo.
Còn quả nhờ ông anh đi mua cho cốc matcha mà ổng nhìn menu ú ớ thế nào lại gọi machiato trà xanh (vì tưởng có chữ machi và trà xanh là matcha) đến lúc nhận đồ thấy màu khác khác mới hỏi lại nhân viên, thế mà các bạn ý cũng đổi pha cốc matcha khác
Chấm điểm chắc phải 9/10 luôn ạ
P/s: Điểm uống mình có roài, bạn nào rv cho xin điểm ăn vặt khu này luôn với ạ! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bạn cho mình hỏi tầm 11h tối còn hàng ốc nào mở không nhỉ? Gần khu vực Thanh Xuân càng tốt. Cảm ơn các bạn xem tiếp
[Góc bún phở]
Nhà t khu vực Nguyễn Tuân - Thanh Xuân riêng bún phở nhìu khỏi bàn ) nên t review mấy quán ngon t hay ăn nhé!
1. Bún riêu cua. Quán này mở lâu năm lắm r từ khi t còn bé. Lúc nào cũng đông luôn nhất là trưa công nhân viên chức quanh khu đấy họ ra ăn nhìu lắm. Ăn ngon nước dùng miễn chê mà đc cái cũng đầy đặn, rau sống ở đây rửa sạch lắm! Mà bác chủ dễ tính, đáng yêu Ăn quen bác toàn cho đầy ú ụ. Ở đây có món bún giả cầy mng cũng hay ăn nhìu.
Quán mở từ sáng đến khoảng 2h chiều
Giá thì dao động 30-40k
️ Địa chỉ: Quán Vân Còi- Số 69 Nguyễn Huy Tưởng ( quán ở ngay ngã tư Nguyễn Huy Tưởng vs Nguyễn Tuân)
2. Bún đậu mẹt. Quán mới mở đc mấy năm gần đây thui mà lúc nào cũng đông khách. Có quán bún gần nhà cũng ăn như bún đậu Hàng Khay nên mình k phải đi xa nữa. Trong ảnh cminh ăn là 1 suất rưỡi là 70k. 2 đứa con gái nên ăn nt cảm thấy no căng. 1 suất đầy đủ là 45k.
Quán chỉ mở buổi trưa thui nhé!
️Địa chỉ: 248 Nguyễn Huy Tưởng
Ngoài ra có 2 quán phở ngon nhưng t ko có ảnh ở đây
- Phở bò Dũng 232 Quan Nhân
- Phở gà ta ( t ko nhớ địa chỉ nhưng cách quán phở Dũng mấy nhà, ngay đầu Quan Nhân-Vũ Trọng Phụng) xem tiếp
Chào các cậu,
Tớ muốn kiếm chỗ ăn cóc dầm xoài dầm các loại ấy, mà muốn tìm quán nào sạch sẽ hợp vệ sinh, quanh khu vực quận Cầu Giấy hoặc Thanh Xuân có quán nào không nhỉ? Các cậu cho tớ biết địa chỉ với nhé, tớ cảm ơn
(ảnh chống trôi) xem tiếp
Hôm qua có 1 bạn nữ sau khi đọc review trên mạng về rồi đi ăn ở quán bánh mì ngon Nguyễn Quý Đức rồi về review chê vì bánh mì đắt (48k cho 1 bò xào nấm + 1 thập cẩm + 1 sữa ngô) làm cho bản thân em lâu ngày ko qua đây ăn cảm thấy bị thôi thúc từ chiều qua là phải qua ăn bằng được!
Vậy là trưa nay con bé cố tình nhịn ăn trưa để 2h chiều bắt đầu thấy đói phát điên, xin sếp ra ngoài có việc thực ra lượn phố là chính (hôm nay trời Hà Nội đẹp thực sự, ngồi đần ra trong văn phòng quả là phí hoài) việc chính thứ 2 là quay lại quán bánh mỳ thời Thanh Xuân ở Thanh Xuân của mình để ăn 1 chiếc bánh mỳ thập cẩm!
2h chiều 5 người đang đợi mua bánh mỳ! Cuối cùng cũng đến lượt em cầm chiếc bánh mỳ trên tay rưng rưng xúc động vì nhớ người yêu đã đi du học của em qúa (vì 2 đứa từ cấp 3 đã hay ra đây ăn bánh mỳ rồi) )))) bánh vẫn thế vẫn ko quá xuất xắc nhưng đủ làm cái mồm của mình hài lòng!
Đính chính là quán đã mở ở Nguyễn Quý Đức hơn 10 năm rồi ko lại có bác bảo là làm gì đến 10 năm thì em chịu vì em ăn từ 16 tuổi bây giờ em 26 tuổi thì chắc chắn nó phải hơn 10 năm chứ )) chắc bụng dạ em cũng oke chỉ là lớp 2 bị viêm loét dạ dầy cấp cứu sấp mặt 1 lần thôi chứ chưa bao giờ ăn ở đây bị đau bụng cả
Tiếc là 2h chiều hàng thịt xiên trước cửa vẫn chưa mở chứ bình thường combo của em sẽ là 1 bánh mỳ thập cẩm + 2 xiên thịt :((
Cô bán hàng giong miền nam vẫn nhẹ nhàng tình cảm như xưa.
Thanh toán 13 cành cho 1 chiếc bánh mỳ đong đầy kỷ niệm, lúc đó có 1 chị gọi bò xào nấm mà bản thân em ruột đau như cắt vì phun môi nên phải kiêng thịt bò 3 tháng! những nấm hải sản xào cùng bò rắc ít hà tiêu sao mà nó hấp dẫn đến thế!
Mãi yêu bánh mỳ tủi thanh xuân của em )
P/S: Nhiều bác hỏi địa chỉ em note lại là quán ở đầu phố nguyễn quý đức, trước cửa bể bơi hoa lư cạnh cây ATM vpbank nhé các bác ơi xem tiếp
Xinchao các bạn
Hôm trước thấy các bạn muốn tìm món đồ ăn này thì hnay mình gthieu các bạn địa chỉ ăn nem nướng Nha Trang này tại Thanh Xuân - Hà Đông ạ )))) 50k 1 mẹt như hình, 25k/ 1 suất người ăn. Đây là mình 2 ng ăn nên là 1 mẹt. Ăn đẫy mồm và mình khẳng định là ngon nhaa
Địa chỉ là: 34A- LK6A làng việt kiều Châu Âu - Mỗ lao - Hà đông
Và có ship quanh hnoi ạ, hãy thử và tin mình xem tiếp
Caramen Hàng Than thì khỏi phải nói rồi. Ăn vào là nghiện. Thích nhất là ăn caramen cốt dừa, đơn giản mà ngon . Tiện đây tham khảo mọi người vài địa điểm ngon ngon quanh khu Thanh Xuân với Đống Đa. Cho đỡ phải đi xa xem tiếp
[Góc ưng bụng] [Ăn gì khu Hoàn Kiếm]
Hôm trước bị bùng kèo. Phi từ chỗ làm ở Thanh Xuân, mà lên tận Hoàn Kiếm xa xôi, lại đang đói ngấu nghiến nên quyết định kiếm gì ăn chứ chả nhẽ để bụng không đi về.
Gửi xe rồi đi bộ dọc khu phố cổ cũng nhiều nơi hay ho. Nhưng chẳng hiểu cơ duyên nào đã đưa đẩy mình vào S&L’s Diner. Trông bên ngoài nhà hàng này khá bắt mắt, cửa sơn toàn màu đỏ. Ngó qua giá treo menu ở ngoài cửa, mình thấy cũng nhiều món tên rất lạ, có cả các món chay nên cứ vào chọn đại một món vì đang đói lắm rồi.
Mình gọi Pasta gà nấm sốt kem Alfredo.
Trình bày: Đĩa mỳ nhìn đầy đặn, gọn gàng và bắt mắt, giống kiểu phục vụ của mấy quán Diner hay xem trong phim Mỹ. Còn nếu bạn thích kiểu đồ ăn décor cầu kỳ tỉ mỉ thì chắc sẽ không đánh giá cao ở đây lắm.
Hương vị: Sốt kem sánh mịn, vị hài hòa giữa kem và cheese, rõ vị, chứ không phải do sử dụng chất tạo sánh hóa học. Ăn vị ngầy ngậy rất hợp miệng, chứ không nhạt nhẽo nhanh ngấy. Mỳ luộc chín tới, sợi mỳ không bị dính, nhão hay sần sật. Còn đặc biệt về phần gà với nấm thì siêu nhiều, miếng gà thái to chứ không phải hạt lựu bé tí bới mãi mới thấy đâu (điểm cộng luôn). Chưa kể ức gà được chế biến rất vừa phải, ăn không bị khô hay bột, vẫn cảm nhận được vị ẩm của miếng gà.
Nói chung để ăn vừa ngon miệng, vừa no thì đây là một địa điểm hợp lý.
Ăn xong mới để ý thấy quán décor rất hay ho. Tường gắn các biển số xe rất độc đáo. Đèn vàng ấm cúng, hợp đi hẹn hò hoặc đi với gia đình. Mình có chụp lại vài kiểu ảnh cho các bạn xem thử dễ hình dung.
Giá từ 150k – 200k cho một món (So với menu chung các quán đồ Âu thì mình thấy khá dễ chịu)
Địa chỉ: S&L’s Diner 22 Bảo Khánh xem tiếp
Các bạn tư vấn cho mình quán ăn với. Mai mình cần gấp, có đủ các tiêu chí sau:
- Mình đi 3 người thôi, đều là nữ. K kể 1 em bé 2 tuổi
- Không quá đông người, rộng rãi và sạch sẽ vì có bà bầu và trẻ em. Hxhz.
- Đồ ăn có thể ngồi nhấm nháp tâm sự lâu lâu chút ạ.
- Ở khu Thanh Xuân hoặc Đống Đa đc thì tốt ạ
Mình biết là hơi khó, ai có ý tưởng j thì giúp mình với nhé. Cảm ơn nhiều ạ! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Tha thiết nhờ mọi người trong group giới thiệu giúp mình một nhà hàng đồ ăn ngon khu vực Thanh Xuân, gần Khuất Duy Tiến nhất có thể ạ.
- Trong nhà hay ngoài trời cũng được.
- Cụ thể nhu cầu của mình là có phòng hoặc không gian cho 40 - 50 người, đây sẽ là bữa tiệc sau lễ ăn hỏi.
- Ưu tiên địa điểm có không gian đẹp, style ổn, giống dạng nhà hàng The Forest ở Âu Cơ hoặc Trill Rooftop (ở đây cho thuê địa điểm nhưng giờ không phục vụ tiệc mặn nữa)
Cảm ơn mọi người nhiều nhé
xem tiếp
BUFFET 99k ở Buffet lẩu gia nhé
Khai trương đc 1 tuần rồi ạ , hôm qua là ngày khuyến mãi cuối cùng buffet 79k nên e dẫn gấu đi ăn. Có vài nhận xét sau
- Quán rộng, chỉ có 1 tầng, có cả ngồi bàn lẫn bệt. Hôm qua 2 bọn e ngồi bàn mà cảm giác bàn hơi thấp, ngồi ăn mà lùa chân xuống gầm rất chật. Cảm giác ngồi bệt cũng thế. 2 bàn 1 cái quạt quay 2 bên nên cũng mát
- Có chỗ để xe ở ngoài, nhân viên dắt xe nhiệt tình, đa phần toàn nv nam, có mỗi 1 chị thu ngân ở ngoài thôi
- Em gọi 2 buffet lẩu thái mà cảm giác ăn nước lẩu nó k chuẩn thái lắm. Với lại đun cái nồi kia nó chỉ âm ỉ thôi chứ rất khó để sôi sùng sùng lên. Nồi quá dày
- Thịt ăn thoải mái, khá tươi.Rau ,quẩy ,mì, váng đậu free nên tự lấy
- Trà đá 20k/âu mà uống nhạt nhẽo. Cảm giác như trà thiu, để từ trưa
- Thịt thì hết lại gọi, nv đa phần nam + mới khai trương nên còn hơi hóng ngóng
- Đồ chấm chán èo. Đc tí muối +1/4 quả chanh + 1 tí tương ớt
- Nấm gọi ngoài 39k/đĩa khá nhiều
En đã đi ăn 1 lần trên Xuýt xoa xìu xụp rồi và thấy thịt trên đấy k tươi bằng dưới này đâu. Trên Xxxx còn nóng và rất bí nữa
=> Nói chúng 99k cho 1 suất buffet ntn mình thấy cũng đc. Nhưng nên điều chỉnh nước lẩu cho chuẩn hơn
Địa chỉ ngõ 116 Lương Thế Vinh - Thanh Xuân ( vào ngõ khoảng 50m )
Fb Buffet Lẩu Gia xem tiếp
Chè Dũng Hiền - Thanh xuân
Hôm nAy, mình và máy a e trong phòng vừa gọi chè thập cẩm ở nhà chè Dũng Hiền ở B4. Thanh xuân bắc. Chắc ai ở khu Thanh Xuân không lạ gì hàng này. Về chất lượng chè thì mình không chê gì cả, nhưng thái độ phục vụ thì thật sự chán. Mình gọi 3 cốc thập cẩm 20k/ cốc + ship 20k (ship từ b4 thanh xuân bắc sang toà nhà Licogi 13 ngay bên đường mà ship 20k, cá nhân mình thấy thế là nhiều rồi, nhưng nắng nên cũng vui vẻ đồng ý, không phàn nàn gì
Đến khi nhận chè. Anh mình xuống nhận, anh cũng có nói sao ship đắt thế? bác shipper giảm 5k, tổng cộng trả 75k tiền chè và ship. Bác TỰ GIẢM chứ bọn mình không hề xin bác ý hay gì. Chắc do bác nghĩ gần nên chỉ lấy thế thôi.
Hic. Nhưng đang ăn thì bên quán gọi lại cho mình, dùng từ như bây giờ là chửi sml luôn ý. Sao chị lại tự ý giảm tiền ship chè, SAO KHÔNG THANH TOÁN ĐỦ, và rất nhiều câu khác. Mình đưa điện thoại cho anh mình nghe và cũng nói rõ lại là do bác ship chè TỰ GIẢM chứ bọn mình không TỰ Ý giảm tiền ship như bạn ý nói. Mình nói thực là rất khó chịu, nhưng đang ăn mọi người đều nghe được thế nên ai cũng bực mình, như kiểu mình đang đi xin hay đi lấy mất 5k tiền ship của bạn ý vậy.
Vâng, chè Dũng Hiền nổi tiếng B4, Thanh Xuân Bắc, em xin review ít ạ.
Dưới là cái ảnh 3 cốc chè bonh em gọi, đang ăn thì bị chửi sấp mặt đấy ạ xem tiếp
Bánh gà Hà Đông ạ !! Cho ai thích ăn bánh gà mà nhà mạn Thanh Xuân - Hà Đông như mình nhưng ngại đi xa lên Hồng Mai ăn . 4k/1c vị cũng khá giống ở Hồng Mai ( khẩu vị mỗi người khác nhau ạ )
Đc : mỡ quán . Số 19 ngách 108/26 Trần Phú ( Gần Bigc Hà Đông ) xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Đây là lần thứ 3 mình viết bài đăng, nếu các bạn đọc được thì chắc là được duyệt rồi ))))
Trưa nay mình và bạn có đi ăn ở quán (k để ý tên) số 8b, ngõ 4 phố Ao Sen, căn bản là do bạn mh không nhớ rõ quán đã từng ăn (và thấy ngon) ở đâu, nên mh tạt bừa vào.
Ấn tượng đầu tiên là quán khá sạch sẽ, nhưng không có khách nào, mặc dù đang tầm giờ m.n ăn trưa. Thực đơn thì cũng khá đa dạng, có cơm rang, phở, miến, bún đủ cả...
Mình với bạn gọi 1 cơm rang dưa bò (25K) + 1 MIẾN TRỘN (25K), vì muốn thử mỗi món 1 chút xem sao. Ban đầu mh cũng k có ý định review gì đâu ạ, vì mh toàn đi hóng là chính, nhưng mà ăn được mấy miếng thấy chuối nải quá nên chụp ảnh lại (trông hơi nham nhở) cho m.m biết ạ
Khi anh "đầu bếp" bê bát cơm rang ra, nhìn đã k được thiện cảm. Mình xúc miếng cơm đầu tiền bỏ vào mồm, ôi trời ơi, không khác gì xúc cả thìa mỡ đút vào họng vậy, cơm thì nát nát, dính dính, mà còn xượng chưa chín hẳn cơ, dưa bò thì k biết họ cho cái gì vào mà nó cũng nhớp nhớp, nhầy nhầy, . Ăn phải nói là ngấy đến tận mang tai luôn ý ạ. Đánh giá: 1/10
Món sau bê ra là BÚN TRỘN. Vâng BÚN chứ không phải MIẾN, mà rõ ràng mh đã nói 2 lần là mh ăn MIẾN TRỘN. Chỉ chủ thì cứ luôn mồm nói nhầm với ăn tạm cho chị. Khổ, cái món bún gì mà nhạt nhẽo, ăn k ra cái vị gì với cái vị gì. Đúng thật gọi là ăn tạm , chắc món này được 2/10, hơn cái món cơm rang vì nó k ngấy @@
Đây là hình ảnh còn sót lại sau bữa ăn ạ, bỏ cả 2/3 luôn ạ :((((((
Nói chung là sẽ k bjo quay lại. Nhân tiện mọi người cho mh hỏi, ở khu vực Thanh Xuân có quán bún, miến, cơm rang, vịt, gà, lẩu nướng nào ngon không ạ, Thanks!!! xem tiếp
( góc hỏi han)
Mọi người chỉ em quán ăn nào ăn đồ nướng hoặc ngon ngon ở Thanh Xuân hoặc xung quanh đó mà có điều hoà ạ (vì bọn em ăn trưa ) Bọn em đi ăn nhóm 12 người.
Em cám ơn nhiều xem tiếp
Góc Review hí hí hôm qua trên đường đi với gấu về gặp chú bán kem dừa Thái Lan dạo trên đường
Kem ngọt thơm, dừa mềm ăn mê lắm. Thấy các bạn review kem bên Trần Duy Hưng cũng muốn qua nhưng chưa qua được thì gặp ngay chú này
Giá thì 20k thui ạ mà quan trọng là nhìn em nó xinh quá
Edit: em xin lỗi ạ các bạn hỏi địa chỉ :(( chú này bán dạo thôi ạ, e gặp chú ở đường Giáp Nhất hình như là chú đi bán khu Thanh Xuân ấy ạ
E có sđt r ạ :(( chỗ xe dừa 0961130228 xem tiếp
[Góc hỏi han] Thanh Xuân - Hà Đông
180k thành viên gợi ý cho mình những quán ăn ngon khu vực từ Văn Quán - Mỗ Lao đến hầm chui Thanh Xuân. Không gian lịch sự 1 tí, tổ chức khoảng 30 người, giá trung bình cả nước 200k/người đổ lại.
Xin chân thành cảm ơn xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho e xin địa chỉ cơm sườn và gà không lối thoát quanh khu vực Thanh Xuân với ạ. xem tiếp
Mọi người cho em/mình xin địa chỉ mấy quán lẩu lươn ngon ở gần khu Hà Đông hay Thanh Xuân với ạ. xem tiếp
Group mình đã có thớt nào ăn Sushi Garden ở Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân chưa ạ. Xin ít review từ m.n với ạ
Em đang muốn ăn sushi buffet, có địa chỉ nào ngon, m.n chỉ em biết với ạ
Em cảm ơn m.n nha xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
CƠM SƯỜN TẤM SÀI GÒN 94 VŨ TRỌNG PHỤNG - THANH XUÂN
Quán coa chị chủ ng miền Nam, giọng là lạ =]] Canh ngon như nhà nấu, cơm đầy đặn, khá là ưng trong số các quán mình đã ăn ở HN.
NGON 8,5/10
SẠCH SẼ + ĐIỀU HÒA + NHẠC SOOBIN Hoàng Sơn + Phục vụ tốt
Giá 40k/ xuất như ảnh.
Chỉ bán buổi trưa, tối qua ra ăn hụt =]] xem tiếp
Mong bài em sẽ được duyệt

Sắp tới 20/11 em muốn mua bánh tặng các thầy cô,anh chị có tiệm nào giá đáng yêu chút ( vì em là sinh viên) mà có hộp lịch sự và quan trọng nhất là bánh đừng ngọt quá chỉ cho em với ạ :((
Em xin phép bổ sung là tiệm bánh khu vực Thanh Xuân hay Đống Đa thôi ạ xem tiếp